Ðề tài: Gửi bạn PeCao...
View Single Post
Old 10-10-2009, 10:45 PM   #11
karin93
 
karin93's Avatar
 
Tham gia: May 2010
Bài gửi: 342
Default

Xin lỗi bạn PeCao nha! Đợt vừa rồi mải ôn tập kiểm tra giữa kì nên không có thời gian trả lời bạn. Mình rất thông cảm cho hoàn cảnh của bạn. Gia đình mình, mình cứ nghĩ là rất đặc biệt rồi, cứ nghĩ hoàn cảnh như nhà mình chỏ có trong phim Hàn vậy, nhưng không ngờ... Nhưng dù thế nào bạn à, cũng phải cố gắng lên. Bạn hãy nghĩ mà xem, tại sao với một hoàn cảnh như thế, cho đến bây giờ bạn vẫn đang tiếp tục sống. Bởi vì bạn thực sự vẫn còn hi vọng vào một điều gì đó váp cuộc sống này, vẫn còn trân trọng những gì mình đã trải qua, trân trọng một ai đó, bạn vẫn còn nhiều điều chưa thực hiện, vẫn còn nhiều thứ muốn làm, muốn đạt được, bạn vẫn còn niềm tin vào cuộc sống, vào tương lai... Đừng bao giờ từ bỏ, đừng bao giờ buông xuôi, đừng bao giờ cho rằng mình bất hạnh nhất trên đời vì trên thế giới này còn biết bao mảnh đời cùng cực hơn ta. Hãy sống là chính mình, cho chính mình, cho tương lai của bản thân, cho những người mà bạn yêu quí!

Bạn hãy chia sẻ với mình nhiều hơn nhé! Luôn sẵn lòng!

Thân mến!
karin93 is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn