Mấy ngày rùi hok vào 4rum...thấy nhớ...Từ khi tham gia diễn đàn, mỗi lần lên mạng là vào 4rum đã trở thành thói quen rồi...
Về nhà,không còn ung dung tự tại,một mình một máy như trước kia nữa mà fai chờ cho đến lượt (với thằng em),mà cũng chả fai đến lượt nũa mà là đợi lúc nó sơ hở thì lao vào giành máy của nó thôimchứ bình thường mà muốn giành thì chỉ có nước bước qua xác nó

.

Hôm nay cu cậu đi học võ nên chị nó mới vào dc diễn đàn,hic


Thấy diễn đàn mình mới có thêm cái từ điển...hayhay (hok biết là mớihay lâu rồi mà mình k để ý nhỉ?)