Bài này hình như đã có người post rùi chị ạ ! Nhưng em vẫn muốn đưa ra bình luận của mình ! ^_^
- Con thạch sùng bị đóng đinh hình như đã lợi dụng bạn mình suốt 10 năm để được măm miễn phí vì thạch sùng có thể tự đứt đuôi và mọc lại mà .
- Con thạch sùng mang thức ăn đến thì thật là tốt bụng và không biết rằng mình đã bị lừa suốt bao nhiêu năm .
Con người cũng vậy , có những người chỉ biết lợi dụng người khác để kiếm chác nhưng cũng có những người thật thà tốt bụng không hề nghĩ đến lợi ích riêng của bản thân mà vẫn giúp đỡ những kẻ ăn bám đó .
Nhưng nếu con thạch sùng kia bị đinh đóng ở đuôi nhưng thật sự không thể nào thoát ra được thì đây lại là 1 tâm gương cho những con người thời hiện đại phải xem và nhìn lại bản thâm mình ! *_^
|