Ðề tài: Nhật ký MTG
View Single Post
Old 08-02-2010, 07:05 AM   #4
TimeLine
 
TimeLine's Avatar
 
Tham gia: Jul 2010
Bài gửi: 221
Default

Chào ngày mưa....
Lâu lắm rồi không thức dậy sớm thế này. Không biết có fải vì biết mình sẽ dậy sớm mà trời mưa hay không nữa ...
Lâu rồi không viết...vậy mà hôm nay lại dậy sớm để vào MTG để viết nhật ký cơ đấy... Lạ thật... . Trước đây khi còn 360 thì ngày nào cũng viết viết lách lách, rồi 360 đóng cửa...thay vào đó là biết bao trang xã hội khác: nào plus, nào facebook, nào Twitter, ... nhưng cũng chẳng còn hứng thú j` nữa... Thỉnh thoảng onl chỉ là để bắt sóng, cập nhật tin tức để rồi ở nhà hay ra ngoài còn hóng hớt, còn chuyện này.. chuyện kia... cho có vẻ ta đây vẫn còn quan tâm đến cuộc đời lắm ... Mà cũng thực là thế, mình vẫn yêu đời lắm lắm ... chỉ là bớt yêu hơn trước thôi. Thời thế mỗi khác, trách sao được..Lúc nhỏ thì bận hái hoa, bắt bướm, đi nhặt từng cánh phượng rơi jữa cái nắng oi ả để ép vào trong trang sách để bây jờ giở ra chỉ còn là những cánh phượng khô với biết bao kỷ niệm đẹp lại chợt ùa về....Lớn hơn chút nữa cũng đã biết nghĩ, cái thời còn đạp xe đi học ấy...chẳng quản nắng, chẳng quản mưa...ngày nào cũng như ngày nào... không quên sang nhà bạn í ới rủ nhau đi học, tan học thì la cà lượn lờ đây đó, ngắm phố ngắm fường... Giờ ra trường rồi, qua cái thời con nít, qua cái tuổi xì tin rồi, bắt đầu jống bao người khác, chuẩn bị lao vào cái vòng xoáy cơm áo gạo tiền... Chuẩn bị thôi nhé!!! Cũng ước j` mình sẽ có lối đi riêng, làm j` có ai jống ai đâu nhỉ ...
Ước cho những j` tốt đẹp nhất sẽ đến với mọi người trong tuần mới này


Signature
_Tïmε£ΐηε_
TimeLine is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn