Hi. mình đúng là đang ở xa gia đình rất nhiều. Mà chuyển sang chủ đề ra đình hả? Mình vừa tốt nghiệp cao đẳng, giờ mình lại liên thông tiếp. Mọi người thường nói mình là người tự làm khổ mình. Chẳng hiểu vì sao nữa vì mình ra trường được 2 tháng, chưa xin được việc nhưng mình ko giám về nhà vì mình biết bố mẹ hiểu mình thương mình, khi biết mình chưa xin được việc thì mình lúc nào mình cũng thất thểu, buồn dầu. khi nhìn thấy bộ dạng của mình như vậy nên bố mẹ càng lo nắng cho mình hơn. Cũng vì ko muốn bố mẹ lo nắng nên mình đã nói dối bố mẹ là xin được một việc làm thêm và tiếp tục đi học, bố mẹ ko phải no cho con gì nữa. Nhưng thực sự trong khoảng thời gian đó lòng mình như có lửa đốt, cứ nghĩ đến bố mẹ ở nhà là lại khóc, lại trự trách mình vô dụng. Mặc cho mọi người khuyên thế nào mình cũng ko về, khoảng thời gian đó mình sống bằng tiền của bạn bè, biết làm sao được khi đó là chính mình.
Mong mọi ngườ đừng giống mình nếu ko sẽ tự làm khổ mình.
|