View Single Post
Old 10-06-2009, 06:01 PM   #22
PeCao
Active Member
 
PeCao's Avatar
 
Tham gia: May 2010
Đến từ: Đà Nẵng
Bài gửi: 381
Default

đâu có, chỉ có mình em thôi, chị miu thì có gia đình chứ, nhưng theo như anh nói, thì chắc chị ấy ở xa nhà, hok bik em nghĩ thế đúng không nhỉ, ^^!.Có gia đình đã là ấm áp rồi, bởi đi đâu thì khi về đến nhà cũng là một điều tuyệt vời. Mỗi lần về nhà thì em buồn lắm, vì chỉ có một mình, cũng cô đơn lắm chứ bộ. Người quan trọng thật, nhưng người ta đâu đã có thể ở mãi bên mình đâu, cái đó phải chờ tương lai thôi, hì hì, lâu.


Signature Một con bé hay mơ mộng, một con mèo thích nằm ườn ở nhà ngủ và đọc truyện, một con người không muốn lệ thuộc vào quá khứ...Và một đứa con gái ngu ngốc đặt niềm tin vào những ảo tưởng mơ hồ chỉ để níu giữ ước muốn được tồn tại...

PeCao is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn