View Single Post
Old 07-03-2010, 07:20 AM   #2
anna
Accountant
 
anna's Avatar
 
Tham gia: May 2010
Bài gửi: 1,618
Default

Nghe giọng Hà nội rất hay hay truyền cảm.Cô giáo dạy môn Triết học của mình là người HN gốc,giọng rất êm (ngay cả lúc la mắng),cho nên mắc dù cái môn triết rất chi là buồn ngủ nhưng mà vẫn thích đến lớp để nghe cái giọng của cô.^^

Giọng nói của mỗi người cũng dễ bị ảnh hưởng nếu sống trong 1 môi trường mà có nhiều giọng nói từ các vùng miền khác nhau,nghe nhiều quá nên bị nhiễm luôn hoặc đôi khi chỉ nhại lại cho vui nhưng rồi cái giọng của mình thay đổi lúc nào cũng chẳng biết.hic.


Signature Hãy sống cho đến chết...
Đừng chết khi còn đang sống...

anna is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn