View Single Post
Old 10-06-2009, 08:49 AM   #3
PeCao
Active Member
 
PeCao's Avatar
 
Tham gia: May 2010
Đến từ: Đà Nẵng
Bài gửi: 381
Default

vậy chị giải thích xem thử diễn đàn trao đổi thông tin thì như thế nào.Đã gọi là diễn đàn thì chuyện mọi người cùng tham gia bàn luận và trao đổi về một vấn đề mà trong một bài viết, người viết bỏ công sức ra để viết. Chị viết bài, thì chị cũng muốn bài viết của mình được nhiều được quan tâm chứ, ai không như vậy. Chỉ đơn giản vì một số nhỏ những câu chuyện bên lề, là lại lên án rằng diễn đàn dần trở thành chatroom sao? Theo như em thấy, diễn đàn đa phần là những anh chị 8x, và cũng có cả 9x, kết bạn là một phần không thể thiếu trong một diễn đàn, thì sao lại phải nói như thế. Chị có thể đi xem các diễn đàn khác, mọi người có thể bàn luận, có thể trao đổi, và có thể giao lưu với nhau, như thế là sai ư? Chị hãy nhìn lại một chút đi. Diễn đàn mình không có mục giao lưu, chỉ toàn là những bài viết của mọi người, chỗ đâu để nói chuyện riêng tư như thế, ai cũng thật sự muốn góp ý cho một bài viết nào đó, và tham gia trao đổi ý kiến của mình mà. Không lẽ bây giờ muốn xin nick nick Yh, hay số điện thoại thì phải tạo thêm một cái topic nữa à. Em không có ý tranh cãi, em cũng là một người nói thẳng nói thật như chị, và nếu có mất lòng, thì em chịu, còn nếu chị thật sự muốn tranh luận về vấn đề này, thì em nghe. Rất mong nhận được trả lời của chị.


Signature Một con bé hay mơ mộng, một con mèo thích nằm ườn ở nhà ngủ và đọc truyện, một con người không muốn lệ thuộc vào quá khứ...Và một đứa con gái ngu ngốc đặt niềm tin vào những ảo tưởng mơ hồ chỉ để níu giữ ước muốn được tồn tại...

PeCao is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn