View Single Post
Old 06-05-2010, 11:33 PM   #6
Sand
 
Sand's Avatar
 
Tham gia: May 2010
Đến từ: Sài Gòn
Bài gửi: 1,007
Default

Đắng thì còn dễ ăn (mà ăn đắng riết hạ huyết áp) chứ ăn cay thì ... mà chắc 51 hát hay lắm nhỉ?
Ngoài Bắc trời hay lạnh nên chắc người ta ăn cay để giữ ấm thì còn chịu nổi chứ trời nóng, cúp điện liên miên mà ăn cay, sao chịu nổi? Hay thế, chưa kể hoa nở đầy mặt (^_^) mà đỡ 1 điềuu mấy hôm nay cũng mưa cho nên khí trời mát mẻ đôi chút..
(Giống con nhồng ăn ớt cay,lột lưỡi, nói hay, ko biết con người ăn cay nhiều có lột lưỡi lun ko ta? he he he)


Signature
Tri nhân tri diện bất tri tâm
Sand is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn