View Single Post
Old 05-31-2010, 09:09 AM   #3
bichhieu
 
bichhieu's Avatar
 
Tham gia: May 2010
Bài gửi: 602
Default

"Trong cuộc sống , không có trở ngại nào lớn bằng việc mình cho bản thân mình cái quyền được vấp ngã ."

Hình như câu này chỉ đúng với những ai có quyết tâm cao thiệt là cao thôi, hichic, còn mình thì chắc mình đã cho mình cái quyền này từ nhỏ rồi, hichic, vấp hoài, ngã hoài, đứng dậy rồi, lại ngã tiếp. Thật là thảm hại, nhưng dù sao thì câu nói này vẫn hay hay, cảm ơn phongtinhtim nhá.


Signature Sài gòn chưa xa đã nhớ
Đường vui đôi chân sớm trưa
Tình yêu chưa xa đã nhớ
Lời yêu tan trong tiếng mưa
bichhieu is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn