Ở thành phố nhộn nhịp có thích không?
Theo như trí nhớ của mình thì từ trước giờ đã chuyển nhà 5 lần rồi, đó mới chỉ là theo gđ, chưa kể phải trọ học ở chỗ khác nữa chứ, lúc đầu thì ở quê, sau đó lên dần dần, bây giờ ở 1 nơi lúc nào cũng đông đúc, nhộn nhịp, ồn ào, thấy thèm cái không khí yên tĩnh ngày xưa.Không biết mọi ng thấy ntn chứ mình không thích ở thành phố tẹo nào cả, hết bụi bặm rồi kẹt xe, chỉ ước quay lại 10 năm trước đây, ở 1 cái nhà thật rộng, có vườn, có đủ thứ cây ăn trái, không khí trong lành, ôi thèm, thèm quá.
|