View Single Post
Old 05-25-2010, 08:46 PM   #5
phonglinhtim
 
phonglinhtim's Avatar
 
Tham gia: May 2010
Bài gửi: 665
Default

Yêu xa thì điều cần nhất với nhau là niềm tin.Chỉ có tin tưởng nhau thì mới vượt qua được tất cả bạn ạ.
Yêu xa rất buồn,đôi khi là cay đắng,yêu xa đôi lúc mang trong tim sự hoài nghi,có khi thất vọng.Những lúc đó niềm tin là điều giúp ta vượt qua.
Muốn yêu xa phải có nỗ lực và cố gắng từ 2 phía để vun đắp cho cuộc tình.
Điều ghét nhất khi yêu xa là khi thấy người mình yêu cần mình nhưng mình không thể ở cạnh.
Yêu xa là khi biết mệt mỏi,biết chán nản,muốn buông xuôi tất cả nhưng trong lòng vẫn có 1 điều gì đó níu kéo mình,ko cho mình bỏ cuộc.
Thỉnh thoảng nên gửi cho người đó 1 vài món quà do bạn tự làm,để tăng thêm sự gắn kết giữa cả 2.
Mình đoán bạn ở SG,còn người kia thì ở HN phải ko.
Với bạn là 2000km,nhưng với mình là 2250km ^^



Signature Đi vắng vài ngày.
phonglinhtim is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn