View Single Post
Old 05-25-2010, 03:24 PM   #5
meomuop_meomeomeo
meomuop là anh!
 
meomuop_meomeomeo's Avatar
 
Tham gia: May 2010
Đến từ: Thừa Thiên Huế
Bài gửi: 813
Default

Chuẩn man!^^
Cần nhất là sự thẳng thắn và cởi mở. Có gia đình rồi, không nên có những mối quan hệ nhạy cảm như thế nữa! Bạn bè là bạn bè công khai, bạn bè thân chung, như thế khách quan hơn và không dẫn đến những hiểu nhầm hoặc điều tiếng khi có mặt của ông chồng trong đó.
Còn bà cô này cũng nên nói rõ với chồng và rút kinh nghiệm.Phải thẳng thắn trao đổi ạ! Chứ dứt áo ra đi, với 1 đứa con gái, đừng nghĩ là nó có hiểu mình hay không mà là nuôi nó lớn lên nên người hay không cái đã! Vắng bóng người đàn ông trong gia đình, mọi thứ chênh vênh lắm đấy!^^
Anh chồng không cao thủ và tự để cho những suy nghĩ thiếu tích cực của mình điều khiển, để rồi giày vò trong tâm trạng cay cú và luôn muốn trả đũa! Pha ấm chè đặc, gọi vợ ra salon ngồi rồi tổ chức hội thảo quy mô gia đình cho nó man! Từ đó khỏi phải khục khặc, vợ cũng bớt tung tăng một cách không cần thiết!

Notes: Nếu ông Phi hay ông Phong gì đó mà là bạn tốt thực sự, thì sẽ có cách để không gây xáo trộn trong gia đình người ta.Để mọi chuyện đi hơi xa rồi đứng nhìn hoặc phản ứng theo kiểu cứ quan tâm tới vợ người ta thế kia, gặp phải thằng chồng khùng là nó gọi hội lâu roài!^^


Signature Mỏng manh một cánh sầu đông
Mỏng manh chút tím hương đồng chân quê
Mỏng manh rụng một câu thề
Sao em nỡ giẫm lối về mỏng manh....
meomuop_meomeomeo is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn