Ủa, vậy có nghĩa là con người gián tiếp làm cho thiên nhiên nổi giận phải không ạ? Em thấy lòng tham của con người là không dừng lại. Con người phát huy trí tuệ của mình, để lại những hậu quả khủng khiếp mà không sửa chửa. Để khi nhận ra là sai thì muộn quá. Rồi lại đổ lỗi cho thiên nhiên. Chậc. Nhưng dẫu sao, con người vẫn biết phục thiện, và biết nhận ra lỗi lầm, để sửa chửa, trong phạm vi và khả năng có thể. Vậy thì dịch bệnh đâu hẳn của con người làm ra đâu, vì có những dịch tự nhiên xuất hiện, lây lan rồi gây nguy hiểm mà, như cúm H1N1 đấy, ai giải thích được vấn đề này nhỉ. Mà nhắc tới cây cối, em lại nhớ đến một phim điện ảnh mà em từng xem, có tên là "thảm họa toàn cầu", một bộ phim điển hình nói về sự nổi giận của những loài thực vật trên thế giới, đã có ai xem phim này chưa nhỉ?
|