View Single Post
Old 05-13-2010, 10:29 PM   #2
phonglinhtim
 
phonglinhtim's Avatar
 
Tham gia: May 2010
Bài gửi: 665
Default

Mình thích 1 người biết quan tâm chia sẻ cùng mình,hiểu mình,và luôn nhường nhịn mình,là 1 người dù ít nói nhưng sẽ luôn dõi theo và lắng nghe mình.Nhưng đôi khi thực tế lại không như vậy ^^
Người ta thường bảo trèo càng cao thì té càng đau.Hoặc Ghét của nào trời trao của đó là thế
Khi đặt ra mẫu người lí tưởng thì đôi khi mình phạm phải sai lầm là bắt người đó phải theo cái khuôn mẫu mà mình đặt ra.
Không biết tiêu chuẩn của các bạn gái trong diễn đàn mình thế nào.Nói ra thử xem trong hội độc thân của mấy bạn nam có ai có khả năng không ^^


Signature Đi vắng vài ngày.
phonglinhtim is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn