View Single Post
Old 05-10-2010, 10:46 PM   #21
phonglinhtim
 
phonglinhtim's Avatar
 
Tham gia: May 2010
Bài gửi: 665
Default

Ngồi 1 mình bỗng dưng nhớ ra 4 câu thơ đã từng đọc ở chữ kí của 1 game thủ trên diễn đàn game.Không hiểu sao những dòng thơ này cứ in vào đầu,nhưng có lẽ cũng là tâm trạng lúc này
Có phải sáng nay mưa rất lạ
Nên dòng sông chảy phía vô thường
Nhiều khi tưởng tim mình hóa đá
Lại rung lên những nỗi đau thương
Có phải sang nay người bước vội
Để sau lưng một ánh mắt buồn
Nhiều khi tưởng mình quên tất cả
Chợt ùa về kỷ niệm đau thương


Signature Đi vắng vài ngày.
phonglinhtim is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn