View Single Post
Old 04-20-2010, 05:40 PM   #9
phonglinhtim
 
phonglinhtim's Avatar
 
Tham gia: May 2010
Bài gửi: 665
Default

Nếu yêu mà không đến được với nhau thì rất đau khổ đấy bạn à.Yêu một người mà sống bên một người thì những người trong cuộc cũng chưa chắc đã hạnh phúc.
Chắc bạn biết bài thơ Hai sắc Ti Gôn chứ
"Từ đấy thu rồi thu lại thu
Lòng tôi còn giá đến bao giờ
Chồng tôi vẫn biết tôi thương nhớ
Người ấy cho nên vẫn hững hờ.

Tôi vẫn đi bên cạnh cuộc đời
Ái ân lạt lẽo của chồng tôi
Mà từng thu chết, từng thu chết
Vẫn giấu trong tim bóng một người."



Signature Đi vắng vài ngày.
phonglinhtim is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn