Hí hí hí, Sand ko thích ứng cử giữ tiền, xưa giờ không thích dính dáng đến chuyện tiền bạc (nói nhỏ: bởi thế thấy bạn nào làm kế toán thì rất ngưỡng mộ) nếu có thì làm mod thôi.
Nhưng tại vì hiện tại cũng rất bận, phải thực hiện lời hứa với nguyên đống bạn là thêu cho mỗi đứa 1 cái móc khóa di động, tiếp sau đó là phải thêu 1 bức tranh làm quà cưới cho ông anh kết nghĩa, 1 bức tặng cho "anh ý", rồi đi học trên trường, sau đó là chạy vạy khắp nên kiếm việc làm thêm phù hợp, cho nên sợ kham không nổi.
Vả lại thấy ở trong đây yên ắng quá nên mình cũng không muốn xục xạo. Sách có câu "vuốt mặt cũng phải nể mũi" mà bạn Duy (đại diện SG) im thin thít thì làm sao tép riu như tớ dám hó hé (^_^)
|