Đọc mấy bài bình luận, mình thấy rất tâm đắc với ý kiến:
Giờ đã là 2010, vậy mà chỉ quy hoạch xây dựng chung đến 2030, thậm chí tầm nhìn chỉ đến 2050 cho một thủ đô mong muốn là trung tâm của nghìn năm tới thì liệu tầm nhìn này có ngắn, có hạn chế quá không?
Một vài ý kiến khác cũng rất hợp lý:
- Nhìn thì hấp dẫn thật nhưng bánh vẽ thì khó ăn quá. Thành phố đẹp và văn minh còn tùy thuộc vào từng con hẻm. Ai sẽ quản lý xây dựng đến từng chi tiết như màu sắc, kiểu dáng của từng mái nhà để HN 20 năm sau không phải là HN chói chang như bây giờ?
- Xem clip này tôi lại nhận ngay ra một bản photocopy có chút sửa đổi của thành phố Seoul (HQ). Cụ thể hơn là thấy Suwon, Inchoen... hiện hữu tại HN. Thấy những Lotte World, Deajon Science town... trong lòng HN. Thấy cảnh quan sông Hàn hai bên bờ sông Hồng... Tóm lại, tôi không nhìn thấy, hoặc rất ít gặp bản sắc văn hoá Việt.
Một vấn đề tự mình thấy thắc mắc nữa, đó là nguồn tài chính cho dự án? Nhìn vào clip thì thấy rất hoành tráng, nhưng liệu tài chính có khả thi?
|