View Single Post
Old 04-17-2010, 01:11 PM   #1
kinhcan88
 
kinhcan88's Avatar
 
Tham gia: May 2010
Bài gửi: 1,555
Default chút tình lễ hội

Anh muộn màng đến xứ lạnh tìm em

Chao chát từ triền đồi nghiêng gió

Em tròn như ngực đất ngọt ngào

Em ấm đến tận cùng môi lạ

Ôi búp trà cao nguyên

Vị đắng biết hóa mình làm ngọt

Trên môi hôn trời đất muộn màng

Hoang dã như bờm ngựa hoang



Em biết chứ

Người ta có thể say trà

Như anh say em

Cô bé chơi trò ú tim trong lễ hội

Anh tình nguyện uống trà suốt đêm

Mặc chúng bạn hành hạ cây đàn



Anh sẽ làm thơ khi không em bên cạnh

Và rót cho em khi chỉ một mình

Chẳng ai gọi bỗng cứ ơi một tiếng

Ngoảnh lại buồn chẳng thấy em đâu



Chỉ thấy tách trà cô đơn khung cửa

Hương thơm bay quyện mây trắng ngang đầu

Tìm thấy em rồi... rồi không thấy

Hóa ra là mình đã ở trong nhau.

HUỲNH DŨNG NHÂN_vietbao.vn
kinhcan88 is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn