Uhm, nói về mảng rau cải thì ở ĐL đúng là nhất.
Cải bó xôi à ... cải bó xôi ở ĐL có khác gì với cải bó xôi trong này trồng ko nhỉ? Có lẽ do S không hảo món thịt bò lắm ..
(đối với S, thịt bò chỉ thích hợp nhất để làm món mì gói bò tái cho nên ít ăn cải bó xôi)
Về mảng rau ĐL, S kết nhất rau salad vì rau ĐL cầm chắc tay, ngọt thanh (nhất là ăn không có vị đắng) hơn salad được trồng ở trong này. Không hiểu vì sao lại có sự khác biệt như thế.
Salad chính tay mình mua từ ĐL đem về bao giờ cũng ngon hơn salad bán ở ngoài chợ mặc dù người ta toàn rao "Xà-lách Đà Lạt đây!"
|