View Single Post
Old 04-14-2010, 05:40 PM   #13
phonglinhtim
 
phonglinhtim's Avatar
 
Tham gia: May 2010
Bài gửi: 665
Default

Mưa Chiều

Lất phất bên khung cửa
Nhẹ nhàng hạt mưa bay
Mang vào lòng nỗi nhớ
Yêu em, những tháng ngày !
*
Con đường bỗng xa vắng
Khoảng trời cũng u buồn
Gió khẽ lùa lạnh buốt
Âm thầm... lệ trực tuôn.
*
Mưa vẫn rơi, cứ rơi...
Từng giọt đọng chơi vơi
Yêu em,... em có biết ?
Yêu em,... không hối tiếc !
*
Mưa rơi hoài, rơi mãi...
Hệt như kẻ vô tình.
Lạnh lẽo, căn phòng tối
Nhớ em,... tôi một mình...!

(03/11/2002)

(sưu tầm)


Signature Đi vắng vài ngày.
phonglinhtim is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn