Tớ không có chủ trương quen bạn qua game online, quen trên mạng xã hội thì ok, còn trên game online thì không vì 80% toàn là dân nghiện game, tương lai lờ mờ như đèn điện trong sương mù.
Ví dụ như bạn chơi game, nhận 1 ox "kiềm cặp" để cùng nhau lên level (như thế tình cảm mới sâu đậm) hoặc chọn 1 anh chàng cao level hơn mình 1 tý để "nâng đỡ" chứ với 1 anh chàng thỉnh thoảng mới online, level còn thấp lè tè hơn mình rất nhiều thì đúng là không có hứng thú. Trên game online kêu bx-ox cho thân mật thế thôi, nhưng S thấy sự thân mật ấy chỉ là giả tạo, sau đó cũng là xin yahoo chat, hay số điện thoại, nhưng mấy khi chat trên yahoo, thỉnh thoảng xin webcam để nghía mặt đối phương hay gọi điện "Ox/bx đâu rồi, sao không log game?" Con người ta gần nhau chỉ vì những thứ phù phiếm bên ngoài, ấn tượng với nhau vì vẻ đẹp trong game của đối phương, mơ mộng cho cố vào rồi lại bật ngửa về con người ngoài đời...
|