Ðề tài: cười
View Single Post
Old 04-06-2010, 06:57 PM   #1
kinhcan88
 
kinhcan88's Avatar
 
Tham gia: May 2010
Bài gửi: 1,555
Default cười

Có 1 ông tây balo người Anh đi thuyền vào Tam cốc. Thuyền đi qua 1 cánh đồng, có 1 bác nông dân và 1 con trâu đang cày ruộng. Bác nông dân ngẩng mặt lên, nhìn thấy ông tây, ông ta liền giơ tay lên chào bác : Hello!
Bác nông dân ko hiểu, tưởng ông ta hỏi mình đang làm gì, bác liền chỉ vào con trâu và hò đáp lại: Cày ruộng!
Buổi tối, lúc đi làm về, trong bữa cơm bác vui miệng kể chuyện gặp ông tây ngoài đồng, nghe xong, đứa con gái học lớp 12 bò lăn ra cười, rồi giảng giải cho bố: 'Đấy là ông ấy chào bố đấy, lần sau nếu gặp thì bố chào lại hello là xong rồi'.
Bác nông dân đinh ninh lời con dặn. Bữa sau lúc đi ngoài đường, tình cờ ông gặp lại ông tây hôm trước, lần nầy không để cho ông ta lên tiếng, bác đã giơ tay lên chào ngay: Hello!
Ông tây mỉm cười và nói với bác nông dân:
Cày ruộng !


kinhcan88 is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn