Cũng khó trách ... 1000 nô lệ giặc Tàu, khoảng thời gian đó quá lớn để tiêm nhiễm vào đầu óc của người xưa và họ đã chấp nhận những điều đó thuộc kiểu hiễn nhiên đàn ông là tối thượng, đàn bà sinh ra chỉ để quẩn quanh trong xó bếp, mà ai cũng muốn con mình sinh ra được xã hội "nể trọng", là cái đinh của tất cả, cho nên sự chọn lựa duy nhất: con trai!
@NVS1: Ừ, nhục thật đấy, nhục ở chỗ đàn ông con trai VN quá yếu đuối, thiếu bản lĩnh để các cô gái xinh vào tay mấy ông già nước ngoài. (^_^) Bản thân không chịu làm nhưng thấy người ta làm được thì lại đay nghiến ...
|