@Duy: Gì mà dùng từ "cụ" nghe giống mỉa mai ghê nhỉ? (^_^)Sao không gọi là "lão bà bà" cho rồi đi! Tội nghiệp pé Duy, hình như dạo này pé bị xuống cấp từ vị trí là "anh - em" với pé Hiếu thì bây giờ lại thành ra "pé - chị" nếu S gọi Hiếu là pé thì về nghĩa đen cũng đúng nhỉ? Hình như S chui ra sớm hơn H cỡ 2 tháng.
@vunam: không có người bạn nào vĩnh viễn và cũng không có kẻ thù nào là vĩnh viễn --> cái này cũng không chính xác cho lắm, theo cảm nhận mà thấy thế thôi.
Bởi dzậy khi mình không bằng người ta thì đừng để bị nắm thóp, mọi chuyện luôn im lặng quan sát xem điều gì là lợi nhất. ---> giống như con rắn phục kích săn mồi ấy nhỉ?
Dù là chiến trường nhưng làm gì cũng vừa vừa, phải tích đức cho con cháu, gì thì gì cũng cần cái gọi là "nhân đức" thì người ta mới thật sự nể trọng mình.
@bichhieu: "Nhưng hiện tại giờ thì vẫn còn thấp cổ bé họng, phải luyện cái mặt thật dày lên, chai mặt đi, bất cứ tình huống nào cũng phải quan sát xem gió chiều nào thì nương chiều ấy, đợi đến khi đủ lông đủ cánh rùi còn sợ gì thiên hạ không phải là của mình nữa" câu này của Nam chuẩn đấy.
Nhìn vào thiên nhiên ... để ý chút H sẽ thấy, sau những đợt mưa bảo qua đi thì những cây lớn, sừng sững cũng sẽ bị sứt mẻ đôi chút nhưng cây tre lại không thế. Bởi thế người ta hay khuyên "cây ngay ko sợ chết đứng" nhưng S thấy sống ở đời này cây ngay toàn là cây chết trước, phải học tập loài tre ...
Tự dưng nhớ đến game offline "cá lớn nuốt cá bé" cũng thú vị lắm, giống như câu Nam nói ấy, khi ta chỉ là 1 con cá bé nhỏ thì luôn sợ sệt, đi đâu cũng phải dòm trước ngó sau ... từ từ, sau khi vượt qua thử thách bằng sự chăm chỉ, nhanh nhẹn và khôn khéo thì ta trở nên lớn mạnh và bắt đầu diệt hết tất cả những cái gọi là "hiểm họa trong quá khứ"
|