Ðề tài: Tâm như thủy
View Single Post
Old 03-28-2010, 10:01 PM   #7
duyniceboy
Super Moderator
 
duyniceboy's Avatar
 
Tham gia: May 2010
Đến từ: HCM
Bài gửi: 1,804
Default

Chả cần fải bình lặn như nước đâu.Nhẹ nhàng hay nặng nề đều là do cách bạn nhìn nhận vấn đề thôi.
Ví dụ đơn giản thế này nhé:

Bạn thi trượt

_Bạn suy nghĩ rằng kì này mình tệ wá tệ tự dằn vặt bản thân rồi đâm ra thất vọng não nề.Rồi cảm giác có lỗi với ai đó.

_Mình đã cố gắng hết sức.Vã lại còn nhiều thằng cũng rớt giống mình nó có đau buồn gì đâu ????
duyniceboy is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn