Thời đại công nghệ khiến con người ta có thể xích gần nhau hơn, khoảng cách địa lý không còn là vấn đề quan trọng lắm, quan trọng là "thấy" nhau rồi thì yêu nhau mấy núi cũng trèo, mấy sông cũng lội, mấy ... nước cũng qua!
Còn vụ ox-bx, S thấy người ta kêu thì kêu cho vui thế thôi, giống như trào lưu, người ta có ox-bx thì mình cũng "đua đòi" thế cho nó "hợp thời", kiểu thế đó, chỉ thấy hơi vớ vẩn tý!
Tuy nhiên những thông tin trên mạng là 1 vấn đề nan giải ... chẳng ai muốn mình bị lừa và cũng chẳng ai thích vạch lưng cho người xem sẹo, bởi thế nhiều khi cảm thấy "tình trên mạng" khá đẹp và lãng mạn (vì nhuốm màu sắc bí ẩn, cả 2 phía luôn cố tìm hiểu đối phương, còn đối phương cố che đậy càng nhiều càng tốt) nhưng vẫn theo kiểu "được thì tốt, mà không thành thì cũng chẳng sao"
|