Ðề tài: cuộc sống
View Single Post
Old 03-25-2010, 08:43 PM   #2
girlvampire
 
girlvampire's Avatar
 
Tham gia: May 2010
Bài gửi: 921
Default

Nếu mà cuộc sống hàng ngày cứ luôn bắt đầu và kết thúc như vậy thì hay quá !
Ngày nào khi thức dậy mình cũng tự thưởng cho bản thân 1 nụ cười , mong rằng nó sẽ mang lại may mắn trong ngày .
Và đến tối khi ngủ , những điều không hay sẽ bay mất thay vào đó là những giấc mơ đẹp !
Nhưng vẫn tồn tại những điều mình phải suy nghĩ , suy nghĩ cho bản thân , suy nghĩ hộ cho những người thân , và những điều không muốn xảy ra lại xuất hiện hằng đêm .
Có lẽ mình không thể điều chỉnh được giấc mơ , cũng không thể điều chỉnh được bản thân thôi suy nghĩ nên tốt nhất mình cứ sống như hiện tại là được .
Tuy cuộc sống của mình không tràn ngập hạnh phúc từng phút từng giây nhưng nó lại nhắc nhở là mình đang tồn tại và cuộc sống này không thể tồn tại nếu con người chỉ biết mơ mộng , mà hãy luôn tỉnh táo để sống ! *_^


Signature
•◘•♥-------Vampire-------♥•◘•
girlvampire is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn