em thì không thích cổ tích, vì cổ tích chỉ có những gì tốt đẹp mà thôi. Cổ tích quá trong sáng, mà cuộc đời này thì không phải lúc nào cũng tốt đẹp như thế. Tuy em cũng hay mơ mộng cho chính bản thân mình thật đấy, nhưng với truyện cổ tích, thì...em lại không có chút gì gọi là thích cả. Có lẽ vì tình yêu giữa hoàng tử và công chúa trong cổ tích không tin được. Họ chỉ gặp một lần, là đã có thể sẵn sàng hy sinh tính mạng cho nhau. Đôi khi em cũng ước mình là công chúa thật. Nhưng rồi hiện thực lại kéo em về. Một con bé nhỏ xíu và yếu ớt, hay bị bắt nạt như em, thì em không hề tin trên đời lại có một chàng hoàng tử thật sự tốt đẹp như trong một câu chuyện cổ tích ngọt ngào đâu. hỳ hỳ
|