View Single Post
Old 03-23-2010, 06:41 PM   #2
Sand
 
Sand's Avatar
 
Tham gia: May 2010
Đến từ: Sài Gòn
Bài gửi: 1,007
Default

Đời sao bất công nhỉ ... có người mới vừa sinh ra đã lận đận, buồn khổ đến hết đời, nhưng có người vừa lọt lòng đã sướng như cái đinh của vũ trụ, chẳng quan tâm điều gì, cứ như nhiệm vụ của anh ta có mặt trên đời này chỉ là "làm sao để xài tiền nhanh nhất" chứ không phải "làm sao để kiếm tiền nhanh nhất" như đại đa số mọi người ... cũng đồng thời là "Nhâm Tuất" mà sao khác biệt ghê! (^_^) Ghen tị quá đê!


Signature
Tri nhân tri diện bất tri tâm
Sand is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn