View Single Post
Old 03-23-2010, 12:25 AM   #2
Sand
 
Sand's Avatar
 
Tham gia: May 2010
Đến từ: Sài Gòn
Bài gửi: 1,007
Default

Đặt ra 2 tình huống:
1. Một người không đáng (hay chỉ là bạn bình thường) --> sẽ giơ 2 cái càng ra kẹp lấy nó ngay, vì dám đụng đến "bà", "bà" cho mày chết!" hi hi hi
2. Một người thân --> sẽ lui vào góc khuất mà ngẫm nghĩ rồi sau 1 thời gian dài ... khi đó sẽ quyết định nên "xử tử" người đó hoặc nói thẳng cảm xúc của bản thân, một phần cũng để dò xem thái độ của người đó thế nào, nếu người đó lắng nghe với kiểu vô tâm thì a lê hấp... suýt ngay không tư lự! (hoặc từ nay trở đi xem người đó là tàn hình) bởi vì xung quanh còn rất nhiều người đáng để ta quan tâm và trân trọng ta!


Signature
Tri nhân tri diện bất tri tâm
Sand is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn