Cũng chỉ cách có mấy ngày , em vẫn 20 tuổi , cái tuổi đẹp nhất ,với tuổi đó em đã được nhiều thứ nhưng mất cũng không phải là ít
Giờ đây em đã 21 tuổi , em cũng đã không còn ở cái tuổi teen nữa rùi , em cũng đã phải suy nghĩ nhiều thứ ,tự quyết định nhiều việc , có lẽ ba mẹ chẳng để ý tới tuổi của con bới với bố mẹ luôn nghĩ là con còn rất bé ( hì hì : nếu bây giờ mà hỏi bố là con bảo nhiêu tuổi con nghĩ bố còn phải nghĩ vài phút

bố con nên con hiểu mà )
21 tuổi , em chỉ biết là em có nhiều việc để làm , thế nhưng làm gì thì em vẫn chưa đưa ra được , em vẫn chưa tự lập ra cho mình được kế hoạch cho tương lai _ em phải làm sao nhỉ , làm gì và như thế nào đây
--- Suy nghĩ của 1 người bạn khi 21 tuổi ---
( chip đọc mà giống với mình quá , mới 21 tuổi mà tự nhiên thấy mình già quá đi

)
Khi mọi người 21 tuổi , mọi người làm gì nhỉ :s