Cho tháng 3
Và anh viết bài thơ về Tháng Ba
Như thể mọi chuyện tình đều bắt đầu từ mùa run rẩy ấy
gửi đến Tháng Tư
nơi chuyện đôi mình sẽ thắm màu phượng cháy...
Tháng Ba thơm ly Bát Bảo ven đường
Cái rét hiu hiu tô má em hồng ửng
Tháng Ba ấm một bầu rượu đắng
Mắt em nồng nàn hơn men say
Tháng Ba dỗi hờn sùi sụt mưa bay
Trách anh rời xa Hà Nội
Tháng Ba thả một hương tóc rối
Anh sóng xoài ngã xuống nhớ thương
Tháng Ba em trong vắt giọt mai sương
Chờ anh hoá nắng Tháng Tư hôn khẽ
Anh vừa thấy một nụ hồng chớm hé
Em sẽ cười như thế...phải không em?
|