View Single Post
Old 03-18-2010, 12:12 AM   #16
bichhieu
 
bichhieu's Avatar
 
Tham gia: May 2010
Bài gửi: 602
Default

Có nhà sư có 3 cô con gái rất xinh đẹp đã đến tuổi "lấy chồng cấp tốc":

* Chị cả và luôn nói thật
* Cô thứ 2 thì lúc thật, lúc dối.
* Cô út thì luôn nói dối.

----------

Không đụng phải cô thứ hai là ok phải không? (không cần biết ai là cả, ai là thứ hai, ai là út) thì dễ lém.

Chỉ cần hỏi 1 câu thôi " cô là cô thứ hai hả?". Lúc đó cô cả, và cô út luôn có câu trả lời trái ngược nhau.

- Chị cả: Sai
- Cô út: Đúng
- Cô thứ hai: có thể Đúng hoặc Sai

Như vậy ta sẽ có hai kết quả: S - Đ - Đ hoặc S - Đ - S. hihi, tới đây thì mình chỉ cần chọn người nào không có đáp án trùng với người kia thì đảm bảo không bao giờ phải "marry" với cô thứ hai./


Signature Sài gòn chưa xa đã nhớ
Đường vui đôi chân sớm trưa
Tình yêu chưa xa đã nhớ
Lời yêu tan trong tiếng mưa
bichhieu is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn