Tớ bắt đầu thấy nóng 2 tai lên rồi đấy...
Mới mấy tháng trước tớ vừa đọc báo thấy có một ông lão người Hàn quốc hàng ngày ki cóp tiết kiệm tiền gửi vào ngân hàng. Nghe nói khỏan tiền đã khá lớn. Chẳng may nắng gió trở giời, ông lão ốm phải vào bệnh viện nằm nhưng tiếc thay ít hôm sau ông lão qua đời vì không có tiền chạy chữa.
Tiền ông lão tích cóp trong ngân hàng rất nhiều, nhưng tiếc là ông đã không thuộc tên tài khoản của bản thân...
Cái gì không có nguồn gốc tên tuổi thì dù đó là tiền chăng nữa cũng hoàn toàn vô giá trị...phải không nhỉ, hay chỉ có tớ nhầm?
Thôi, đói rồi, không tranh luận nữa, đi chén cái đã.
|