Tại sao gọi là giống? Tớ nghĩ không phải là bản sao, mà cái giống này gọi là giống tề gia nội trợ, giỏi vun vén, giỏi gói ghém ... nếu con dâu như thế thì con dâu sẽ hiểu được mẹ chồng ...
Không hẳn phải giống nhau quá nhiều, thật ra cũng còn tùy. Sand nghĩ sẽ là đại họa nếu mẹ chồng nấu ăn dở mà con dâu nấu ăn cũng dở tuốt thì chồng sẽ đi ăn cơm tiệm suốt, và gia đình sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn nếu cả 2 đều nấu ăn ngon. Nếu mẹ chồng là người sát sao chuyện chi tiêu mà con dâu xài sang, vun tay quá trán thì chẳng phải sẽ nổ ra cuộc nội chiến giữa mẹ chồng con dâu?
Úi chao, Sand chỉ nghỉ tới đó thôi, vì chưa lấy chồng và cũng chẳng phải đàn ông con trai nên chỉ nhìn khách quan thôi ...
|