Ðề tài: Con gái ba miền!
View Single Post
Old 02-06-2010, 05:34 PM   #14
Sand
 
Sand's Avatar
 
Tham gia: May 2010
Đến từ: Sài Gòn
Bài gửi: 1,007
Default

@Duy: Uhm, cái duyên cái nợ khiến tớ cũng sợ, nhưng rất là đáng sợ nếu lấy phải 1 anh chồng người Bắc suốt ngày nói chuyện chính trị! Nếu cưới thì chắc sẽ li dị sớm (^_^)
Uhm, cái vụ dễ chinh phục thì cũng tùy, tùy vào độ "phèn" (tức là tính chân chất) trong cô gái ấy, và level tình trường đến mức nào, bạn sẽ dễ chinh phục 1 cô gái miền Tây nếu bạn là mối tình đầu của cô nàng, còn không thì khó xơi lắm đấy! Còn cái vụ "yêu là cưới" thì còn tùy vào bản tính thôi!

@Anna: Hì hì, Anna có phải gái Bắc hay ko mà sắc sảo ra phết nhở? Tớ dân miền tây nhưng đã lên Sì Gòn 19 năm rồi nên "hương đồng cỏ nội" đã bay đi ít nhiều rồi

"Ngãi" có nhiều các hiểu, chơi ngãi = chơi bùa, ngãi cũng là 1 trong những vật dụng để ếm người khác. Cái này mình suy ra khi nghe nhiều câu chuyện rời rạc, lần đó nhìn sơ củ ngãi mình cứ ngỡ là củ gừng nhưng nó ko nóng như gừng, cho nên nó là dạng củ. Có nghe 1 câu chuyện về 1 bà chị họ xa(lớn tuổi = má nhưng vai vế gọi là chị) nghe đồn bà ý ngày xưa đẹp lắm, hoa hậu gì ý lận, chuyên gia mồi chày trai và dùng củ ngãi để cho trai nghe lời, đưa tiền cho bả, sau đó khi 1 ông cậu lên nhà chơi, thấy cái củ gì lạ lạ nên dùng tăm xỉa răng đâm qua đâm lại, trong lúc đó, trên đường đi, bả thấy trong người khó chịu, phải chạy ù về nhà, thấy cảnh ấy, bả thiếu điều muốn lạy cái ông cậu đó ... vì sao mà ổng chơi ác thế (hihihi) và sau này bả đẻ ra 1 thằng con bị bệnh đao! (_ _!)


Signature
Tri nhân tri diện bất tri tâm
Sand is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn