bạn gấp hạc là một cách để thể hiện sự kiên nhẫn và nhẫn nại của mh, khi tặng người nào đó 1000 con hạc giấy thì ngay lập tức người đó sẽ có những suy nghĩ rất khác về bạn, nghĩ rằng bạn là một người rất chăm chỉ, rất thành tâm, trách nhiệm trong công việc.... hàng trăm điều tốt người đó nghĩ đến, và biết đâu rằng điều ấy xảy ra... Như vậy ko phải là điều ước thành sự thật sao.
(còn mh thì luôn ước rằng nếu dc người nào đó tặng cho 1000 con hạc giấy làm bằng tờ polime 200.000d thui, ko cần 500.000d đâu thì mh sẽ là người hạnh phúc nhất, mọi đau khổ sẽ trôi qua, he he)
|