Lý thuyết thì dễ nhưng thực tế đôi khi khó lắm bạn ah.
Lấy ví dụ thực tế là mình đây này.Mình cũng không bao giờ có ý nghĩ là mẹ chồng hà khắc với con dâu,nhiều lúc mình cũng thấy phục mẹ chồng vì bà một mình bươn chải nuôi con,bố mẹ chồng mình li dị từ khi chồng mình 10 tuổi.
2 vợ chồng sống xa nhà,giờ bà ở nhà một mình,bác cả ở riêng cách nhà bà khoảng 2km,mình cũng thương bà phải cơm nước 1 mình.
Nhưng thật sự nhiều lúc cũng không hài lòng về cách đối xử của mẹ chồng.
Những điều đó mình cũng nói thẳng với chồng mình nhưng chưa thấy kết quả khả quan hơn,chắc tính bà quen như vậy rồi.
|