Cũng có người nói rằng 1000 con hạc giấy tượng trưng cho một điều ước sẽ thành hiện thực,
Nhưng khi nhắc đến hạc giấy thì mình lại cảm thấy sự đau thương mất mát hơn là niềm vui.Một đứa bạn thời cấp ba của mình cũng rất thích gấp hạc giấy,nó thường gấp thành một hũ rồi tặng cho bạn bè nhân ngày sinh nhật,và rồi cái ngày nó ra đi thì cái hũ hạc giấy của nó vẫn còn dang dở.Thế rồi cái đêm trước ngày tiễn đưa nó,cả bọn đã thức trắng đêm và gấp hạc giấy...vừa gấp vừa cầu mong cho thời gian trôi chậm lại để dc nhìn thấy nó lâu hơn.Những con hạc trắng bé xinh dc rãi đầy trên ngực nó,mong cho nó dc hạnh phúc khi qua thế giới bên kia,những đứa ở lại cùng nhau cam kết sẽ tiếp tục thực hiện dc mục tiêu mà cả bọn đã đề ra....
|