View Single Post
Old 02-01-2010, 08:44 AM   #7
bichhieu
 
bichhieu's Avatar
 
Tham gia: May 2010
Bài gửi: 602
Default

@obamao2: số là người giúp mình là bạn của chị mình, chị đó đã có gia đình và rất bận. Mình thì k biết nhà chị đó (chỉ biết nhà chị mãi q12) hichic. Mà chị gái mình thì chẳng chịu cùng mình đi tặng quà, dù mình đã năn nỉ gãy cả lưỡi. hichic.

Bây giờ mình nên tặng ở đâu và nói ntn cho vừa tiện cho chị ấy vừa hợp lý để chị ấy nhận (chỉ sợ chị ấy k nhận thì ngại lắm).


Signature Sài gòn chưa xa đã nhớ
Đường vui đôi chân sớm trưa
Tình yêu chưa xa đã nhớ
Lời yêu tan trong tiếng mưa
bichhieu is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn