View Single Post
Old 01-30-2010, 01:34 PM   #2
bichhieu
 
bichhieu's Avatar
 
Tham gia: May 2010
Bài gửi: 602
Default

Chẳng nghĩ gì cả đâu Hachip ah. Điều đó là bình thường, bình thường của những bạn trẻ yêu nhau bằng tuổi, học chung trường hoặc chung lớp và đang "hơi trẻ con".
Vui or bình thường thì anh - em; Buồn, cãi lộn vui or thật thì mày - tao.

Mình có một chị bạn, và người chồng của chị cũng chính là người yêu học đại học của chị. Hai người gọi mày tao khi chưa yêu. Khi yêu nhau thì gọi anh - em, có mặt bạn bè mà giỡn vui thì gọi mày - tao. Giờ đã góp gạo thổi cơm chung mà đôi khi vẫn mày - tao khi buồn. Nghe mắc cười lắm.


Signature Sài gòn chưa xa đã nhớ
Đường vui đôi chân sớm trưa
Tình yêu chưa xa đã nhớ
Lời yêu tan trong tiếng mưa
bichhieu is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn