Chia sẻ tí, mình cũng đọc nhiều tài liệu về vấn đề này. Trong đó quyển sách gây ấn tượng lớn nhất với mình là Sống và Chết của một tác giả phương tây viết theo lời kể của một Lạt Ma tây tạng.
Mình ấn tượng đến mức sưu tầm các thông tin có được và đọc tất cả về Tây Tạng.
Người Tây Tạng quan niệm về kiếp trước rất rõ ràng và cụ thể, và đến giờ họ vẫn tìm kiếm những đứa trẻ được cho là kiếp sau của các Lạt Ma đã mất. Trước khi chết những Lạt Ma này chỉ định lại họ sẽ tái sinh vào thời điểm nào và đặc điểm nhận ra họ ở đứa trẻ.
Mình không biết sự thực đến đâu nhưng mình cũng khá tin tưởng vì cái gì chưa xác định rõ thì không hẳn là không có thực.
Mình chỉ ước giá một lần mình được đi Tây Tạng, được sống và cảm nhận được những điều đã đọc, biết đâu mình sẽ hiểu ra được điều gì.....
|