Ngày còn bé niềm vui chỉ là khi mẹ về chợ và mẹ mua quà cho
Khi đi học niềm vui chính là khi nhận được điểm 10 , khi nhận được phần thưởng
Lớn thêm chút nữa niềm vui là khi giúp đỡ được bố mẹ phần nào việc nhà
Nhiều khi niềm vui cũng có trong việc nô đùa cùng anh hai, oánh nhau cũng có , tranh nhau đồ chơi cũng có , bây giờ mà ngồi nghĩ là thì làm gì còn những cảnh đó được nữa , lại thấy tiếc , thấy mình lớn lên nhanh quá
Lớn lên rùi , biết nghĩ rùi thì mình vui khi thấy người khác vui , là lúc có thể giúp đỡ người khác khi họ buồn , có khi vui khi khóc nữa chứ
...
Chẳng biết những thứ đó có được coi là hạnh phúc hay không nhỉ