Ðề tài: 1 chút thật lòng
View Single Post
Old 01-27-2010, 12:55 PM   #10
Mẹ BIN
Active Member
 
Mẹ BIN's Avatar
 
Tham gia: May 2010
Bài gửi: 175
Default

"quẳng gánh lo đi và vui sống" Mình có quyển này nhưng chưa đọc.
Thỉnh thoảng có những lúc buồn lắm,có những lúc sợ lắm không hiểu mình sẽ vượt qua như thế nào đây.
Khóc cũng chẳng ra khóc,nghĩ cũng chẳng ra nghĩ,cứ thẩn thẩn thơ thơ ý.
Nhưng qua 1 đêm lại phải lấy lại tinh thần để tiếp tục sống thôi.
Mẹ BIN is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn