Thành công của những con người trên có thể nó mang 1 cái gì đó rất giản dị nhưng đối với người trong cuộc thì nó lại vô cùng to lớn !
Mình tự hỏi , từ trước đến giờ mình đã đạt được những thành công gì rồi ? Nếu mang tính chất hoàn hảo hay bỏ cả cuộc đời thì chắc chắn là chưa có ! *_^
Nhưng nếu nghĩ " thành công " chỉ là 1 điều giản dị mà mình có thể làm thì chắc chắn có !
Thay bằng sự quan trọng hoá 2 từ " thành công " , nếu nghĩ về nó 1 cách đơn giản hơn thì bản thân sẽ cảm thấy thoải mái hơn và đạt được nhiều thành công hơn !
Các bạn thử nghĩ đến " thành công " 1 cách đơn giản thôi nhé , như vậy thành công của mọi người sẽ nhiều hơn , chính nó sẽ làm bàn đạp cho những thành công to lớn hơn đấy ! ^_^
|