Chuyên mục: Triết lý tình yêu
10-11-2009, 11:45 AM
|
Trả lời: 8
Lần đọc: 11,103
|
Chuyên mục: Triết lý tình yêu
10-11-2009, 11:44 AM
|
Trả lời: 15
Lần đọc: 19,968
|
Chuyên mục: Triết lý tình yêu
10-11-2009, 12:17 AM
|
Trả lời: 8
Lần đọc: 11,103
|
Chuyên mục: Triết lý tình yêu
10-10-2009, 11:35 PM
|
Trả lời: 13
Lần đọc: 19,765
|
Chuyên mục: Thời gian là liều thuốc quý giá
10-10-2009, 11:34 PM
|
Trả lời: 24
Lần đọc: 27,133
|
Chuyên mục: Vui cười
10-10-2009, 11:32 PM
|
Trả lời: 12
Lần đọc: 19,417
|
Chuyên mục: Triết lý tình yêu
10-10-2009, 11:30 PM
|
Trả lời: 15
Lần đọc: 19,968
|
Chuyên mục: Triết lý tình yêu
10-10-2009, 11:28 PM
|
Trả lời: 8
Lần đọc: 11,103
|
Chuyên mục: Tư duy thành công
10-10-2009, 06:47 PM
|
Trả lời: 3
Lần đọc: 11,431
|
Chuyên mục: Triết lý tình yêu
10-10-2009, 06:34 PM
|
Trả lời: 15
Lần đọc: 19,968
|
Chuyên mục: Triết lý tình yêu
10-10-2009, 06:32 PM
|
Trả lời: 8
Lần đọc: 10,864
|
Chuyên mục: Triết lý tình yêu
10-10-2009, 06:26 PM
|
Trả lời: 8
Lần đọc: 11,103
Thơ zui dìa kon zai
Trai xưa nguyên...
Thơ zui dìa kon zai
Trai xưa nguyên vẹn lời thề, trai nay khổ quá! Thôi về cho nhanh!
Trai xưa dí dỏm hiền lành trai nay thấy gái thôi đành kua ngay.
Trai xưa nếm mật nằm gai, trai nay...
|
Chuyên mục: Triết lý tình yêu
10-09-2009, 11:07 PM
|
Trả lời: 4
Lần đọc: 10,072
|
Chuyên mục: Triết lý tình yêu
10-09-2009, 11:01 PM
|
Trả lời: 15
Lần đọc: 19,968
6. Cuộc tình
Có nhiều khi gục đầu bên...
6. Cuộc tình
Có nhiều khi gục đầu bên KeyBoard
Anh vô tình nhấn Shift viết tên em
Anh yêu em mà em chẳng Open
Mở cửa trái tim và Save anh vào đó
Cửa nhà em, mẹ đã gài Password
Anh suýt rách...
|
Chuyên mục: Triết lý tình yêu
10-09-2009, 11:01 PM
|
Trả lời: 15
Lần đọc: 19,968
4. Tình yêu và PC
Trái tim anh, em Select...
4. Tình yêu và PC
Trái tim anh, em Select bằng Mouse
Chốn hẹn hò: Forum - Internet
Lời yêu thương truyền bằng phương thức Get
Nhận dáng hình qua địa chỉ IP
Nếu một mai em vĩnh viễn ra đi...
|
Chuyên mục: Triết lý tình yêu
10-09-2009, 11:01 PM
|
Trả lời: 15
Lần đọc: 19,968
4. Nếu một mai
Nếu một ngày Windows em...
4. Nếu một mai
Nếu một ngày Windows em báo lỗi
Anh nguyện làm các Soft test đơn phương
Từng Sector anh đi khắp nẻo đường
Fix hết nhé những Error trêu tức.
AVI kia những đêm dài thao thức...
|
Chuyên mục: Triết lý tình yêu
10-09-2009, 11:00 PM
|
Trả lời: 15
Lần đọc: 19,968
3. Em và PC
Chợt một ngày CPU nóng quá ...
3. Em và PC
Chợt một ngày CPU nóng quá
Biết làm gì khi không có cool case
Task Manager giờ đã ngập đầy
Em ngồi trước Webcam cười tít mắt.
Anh ngu ngơ Search tìm đời hạnh phúc
Lạc lối về...
|
Chuyên mục: Triết lý tình yêu
10-09-2009, 11:00 PM
|
Trả lời: 15
Lần đọc: 19,968
|
Chuyên mục: Triết lý tình yêu
10-09-2009, 10:59 PM
|
Trả lời: 8
Lần đọc: 10,864
Thơ tình dân kế toán
Yêu em, anh chấp...
Thơ tình dân kế toán
Yêu em, anh chấp nhận đầu tư dài hạn
Dẫu biết mình tài sản chẳng hơn ai
Phải bổ sung bằng nguồn vốn đi vay
Chỉ mong được có em trong vòng tay duyên Nợ
Ta quen nhau...
|
Chuyên mục: Triết lý tình yêu
10-09-2009, 10:58 PM
|
Trả lời: 8
Lần đọc: 10,864
TÌNH YÊU LÀ GÌ ?
Yêu là yêu - là nhạc...
TÌNH YÊU LÀ GÌ ?
Yêu là yêu - là nhạc lòng lên điệu
Là nhớ nhung mơ mộng suốt đêm dài
Là chờ đợi bước chân người thương mến
Yêu là mắt nhìn nhau đầy âu yếm
Môi ngập ngừng nhưng chẳng thốt...
|
Chuyên mục: Triết lý tình yêu
10-09-2009, 10:57 PM
|
Trả lời: 8
Lần đọc: 10,864
PHÉP CỘNG TÌNH YÊU
Những phép toán...
PHÉP CỘNG TÌNH YÊU
Những phép toán thông thường không thể tính
Những yêu thương ta cộng cả cho nhau
Mỗi ngày, mỗi ngày nỗi nhớ nhiều thêm
Một cộng một vẫn chỉ như là một
Cũng thế thôi khi...
|
Chuyên mục: Triết lý tình yêu
10-09-2009, 10:57 PM
|
Trả lời: 8
Lần đọc: 10,864
TRÁI TIM CON GÁI
Trái tim em là...
TRÁI TIM CON GÁI
Trái tim em là trái tim con gái
Rất cả tin và dễ tổn thương
Đập lo âu khắc khoải giữa đời thường
Bỗng một ngày run lên bối rối
|
Chuyên mục: Triết lý tình yêu
10-09-2009, 10:56 PM
|
Trả lời: 8
Lần đọc: 10,864
|
Chuyên mục: Triết lý tình yêu
10-09-2009, 10:55 PM
|
Trả lời: 8
Lần đọc: 10,864
Hic đúng là .... Vợ...tôi
Vợ người...
Hic đúng là .... Vợ...tôi
Vợ người sao lắm dễ thương
Vợ tôi sao nó đoạn trường làm sao
Vợ người mắt sáng trăng sao
Vợ tôi con mắt như dao chặt gà
Vợ người thắm nét đậm đà
|
Chuyên mục: Sức khoẻ và thành công
10-09-2009, 10:50 PM
|
Trả lời: 5
Lần đọc: 12,484
|