Chỉ cười thôi cũng thấy mệt là sao ?????
Vui buồn hay không không cần biết nhưng lúc nào cũng cười :
cười để cho mọi người biết mình đan vui, cười để cho mọi người không thấy lo lắng cười để che đi cái nỗi buồn đang chồng chéo lên nhau cười để dành cho nhữn lúc không thể che nỗi buồn bằng tiếng cười được nữa cười để không phải uống thuốc bổ :) Đã 1 thời ian dài sống như vậy nhưng tại sao bây giờ cười lại thấy mệt mỏi như vậy ,cố gắng cười có chăng đã làm ta mệt hơn Đã có ai thấy mệt khi cười chưa ? |
Chưa! trừ khi say^^
|
say mà cười thì có biết là mình cười hay khóc đâu chứ , say rùi thì đâu có nhớ là mình đã làm gì đâu mà biết mệt chứ meomeo ? ước gì được say 1 lần mà đâu có giám say
|
Hà đã say bao giờ chưa mà chắc chắn thế? ^^
|
Thật là khó khi đang buồn rười rượi mà nhoẻn miệng cười,nụ cười chỉ thật sự là liều thuốc bổ khi nó xuất phát từ bên trong ,còn đang buồn mà cố cười thì càng thấy mệt hơn (vì tiêu hao calo mà).
Chị ơi,cố lên!!!!Chị cười rất xinh,em tin là chị sẽ tìm lại được nụ cười thật sự của mình^_^ |
Khi nào thấy mệt mỏi,buồn phiền,chị hãy thử nằm xuống giường ,nhắm mắt lại, thả lỏng cơ thể , chỉ để ý đến hơi thở,đừng nghĩ ngợi gì....>>>chắc chắn chị sẽ thấy khá hơn đấy!!!!
|
những lúc buồn mình đâu có 1 mình chứ ? nếu ở 1 mình thì chẳng cần cố gắng làm gì cả , khi trước mặt mọi người thì dù mệt mỏi lắm mình cũng cố gắng cười có khi còn trước mặt cả người yêu nữa ấy chứ :(
cũng muốn làm như anna nói lắm , khi nào quá mệt mỏi thì mình sẽ lên oto và về quê . về đó mình chẳng phải suy nghĩ gì hết :D đó là 1 cách giải quyết của mình |
chị ơi nhưng mà giờ mà em không thể cười nổi thì làm thế nào hả? chị
|
hương à , em phải có chuyện gì thì mới không cười được chứ , nhưng mà chị thấy cứ sống thật với tâm trạng của mình là tốt nhất, như vậy mình sẽ chẳng cần lo lắng gì cả , nhưng thật khó để làm được như vậy em à ,
em có chuyện gì thì cứ nói ra cho mọi người cũng biết em nhé như vậy có thể em sẽ đỡ đi phần nào :) |
Múi giờ GMT. Hiện tại là 03:13 PM |