Trai không thuốc...
Từ ngày 1/1/2010, luật phạt những người hút thuốc nơi công cộng bắt đầu có hiệu lực nhưng dường như nó chẳng có ý nghĩa gì đối với rất nhiều người dặc biệt là những bạn trẻ. Họ ngụy biện cho hành vi của họ là "trai không thuốc như...cuốc không cán". Còn bạn, bạn nghĩ sao về vấn đề này?
|
Hình như càng ngày câu "tất cả chỉ là ngụy biện" càng có tác dụng và chuẩn không cần chỉnh hay sao ý nhỉ?
|
cấm hay ko, tùy thuộc vào ý thức con người và việc thực hiện lệnh cấm của chúng ta
|
hút thuốc và hút thuốc nhiều lại là vấn đề khác.Tuy là hút thuốc có hại không chỉ cho mình và cho cả những người xung quanh nhưng những người đàn ông trong ngành kĩ thuật,thường thức khuya nghiên cứu bản vè và thiết kế mình thấy họ hay căng thẳng và họ thường hút thuốc để bớt căng thẳng.đấy là mình nhìn ở góc độ hẹp thôi.Còn nhà nước đã ra quy định,là người dân việt thì phải chấp hành mọi quy định,luật lệ của đảng và chính phủ thôi.hì.
|
phù, chung quy lại thì mình ghét con trai hút thuốc:( nhất là trên tàu trên xe. mùi kinh khủng.hay ho gì đâu cơ chứ, nhà nước chí phải, cấm!
|
Chính xác! Ở nơi công cộng mà mình cứ phải ngửi mùi thuốc là mình ghét lắm mà như thế nhìn thấy con trai hút thuốc là mình ghét luôn. Nhưng số mình cũng "khổ" học ở trường ngay cạnh nhà máy thuốc lá nên suốt ngày phải "hít" khói thuốc. không bít sau 4 năm có sao không ta.>>>):)
|
Còn tớ thì hút thưốc lá cực nhiều... Thức đêm là ngốn ác lắm! Chắc không ai yêu cả ^^ nhưng tớ chưa hề nghĩ đến việc mình sẽ không hút thuốc nữa!
|
úi! meomuop đừng nói với mình là tiếp câu "trai không thuốc như cuốc không cán" nha. Thời nay nhìu người cũng chẳng cần đén cuốc không cán đâu. hihi!
|
Tại cái suy nghĩ cứ hút thuốc uống rượu bia mới là đàn ông...Mình thì rượu bia có uống lai rai cho vui với bè bạn chứ hút thuốc thì tuyệt đối không.Thà chết vì bệnh gan chứ chứ không muốn chết vì bệnh phổi.Ghét nhất là ai ngồi kế bên hay nói chuyện với mình mà hút thuốc.
Hút thuốc chẳng phải là hay không hút vì không muốn hút.Có người cứ tưởng hút thuốc là ra vẻ suy tư,hoặc có gì đó ngầu ngầu.Vớ vẩn giả tạo. |
duy "dũng cảm" ghớm nhỉ? " Thà chết vì bệnh gan chứ không chết vì bệnh phổi". Bó tay!
|
Múi giờ GMT. Hiện tại là 05:53 AM |